Chồng tôi muốn bán nhà và chuyển đến thành phố sau khi trò chuyện với hàng xóm.
Hồi trẻ, vợ chồng tôi mất 10 năm mới có con. Chồng đã nghỉ hưu 4 năm, còn tôi còn 2 năm nữa mới nghỉ. Con gái lớn đang học đại học, còn con gái nhỏ vừa thi tốt nghiệp và sẽ theo chị. Dù hiếm muộn, nhưng tôi may mắn không phải lo lắng về tiền bạc nhờ chồng là người kiếm tiền chủ yếu. Cuộc sống mẹ con tôi luôn yên ấm. Hôm chủ nhật, chồng tôi đi chơi với hàng xóm và nghe tin con gái họ đang rao bán nhà ở thành phố giá 5 tỷ, cách trường con tôi 16 km. Nếu mua được, hai con không phải ở trọ, nhưng không phải ai cũng đủ tiền thực hiện ước mơ đó.
Chồng tôi nói rằng số tiền mua nhà thành phố nằm trong khả năng tài chính của gia đình. Nghe vậy, tôi giật mình vì gia sản chỉ có 1 tỷ gửi tiết kiệm. Anh tiết lộ có hơn 1 tỷ gửi ngân hàng từ thời còn làm việc, khoản này dành để làm việc lớn và muốn công khai với tôi. Tôi vui mừng nhưng vẫn thấy tổng tiền vẫn chưa đủ. Anh muốn bán nhà ở quê để đủ tiền mua nhà phố, khi tôi nghỉ hưu và chuyển ra sống cùng các con. Tôi không đồng tình vì ngôi nhà chứa nhiều kỷ niệm và gần gũi với hàng xóm, anh em. Chồng nói xa rồi sẽ quen, nhưng tôi vẫn đang do dự trước quyết định bán nhà.
Mình không biết phải làm gì nữa.
Source: https://afamily.vn/sau-khi-tro-chuyen-voi-hang-xom-chong-toi-muon-ban-nha-ra-thanh-pho-song-20230702150927677.chn